Chuyến đi Cô Tô của PYS Travel mang đến nhiều khoảnh khắc đẹp và trải nghiệm thú vị

24/09/2018
Chuyến đi Cô Tô của PYS Travel mang đến nhiều khoảnh khắc đẹp và trải nghiệm thú vị
đã tham gia:

Cô Tô là một quần đảo ở phía Đông tỉnh Quảng Ninh với khung cảnh thanh bình, biển xanh cát trắng. Xác định khi đến với Cô Tô là loại hình du lịch trải nghiệm chứ ko đơn thuần là nghỉ dưỡng nên chúng mình đã phải lên kế hoạch từ trước 3 tháng, tìm hiểu kỹ lưỡng về nơi này để có một chuyến đi như ý.

Trong chuyến đi lần này mình sử dụng dịch vụ tour trọn gói 3N2Đ của PYS Travel, giá tour là 2630k/người.

1. Phương tiện di chuyển - Xe đón khách từ nhà hát lớn Hà Nội, xe 45 chỗ đời mới xuất phát lúc 5h30. Chỗ này có khu vực quảng trường rộng rãi, rất nhiều nhà xe chọn làm điểm đón trả khách du lịch. Tuy nhiên khi tới nơi tìm xe khá hoang mang vì trước đó ko được thông báo về số xe, cũng như ko có dấu hiệu gì để nhận biết HDV và xe của mình. Bù lại anh HDV cẩn thận chạy đi hỏi từng người có phải khách đi Cô Tô ko để mời lên xe - Tàu cao tốc: tới cảng Cái Rồng lên tàu Ka Long để ra đảo, thời gian khoảng 60 phút. Được biết đây là loại tàu khá đẹp và an toàn rồi. Nói là an toàn vì quãng đường ra đảo khá xa và sóng lớn, tàu chòng chành nghiêng rất nhiều, nếu đi tàu gỗ thật sự ko an tâm chút nào. Trước khi lên tàu hdv có dặn "xe đầu tàu cuối" nên 2 đứa phi thẳng xuống khoang cuối ngồi, khoang này cao hơn hẳn và có cửa mở ra boong tàu nên thoáng mát dễ thở. Không khí ở các khoang trên theo cảm nhận của mình là đặc sệt và...hôi, rất dễ say. - Đi lại trên đảo Cô Tô: mình thuê được 1 chiếc xe Wave A với giá 250k cho 3 ngày đi lại tự do trên đảo. Mình thấy đây là một mức giá khá hời so với mức 200k/ngày như các review khác trên toidi, phuot.

Cô tô

2. Nhà nghỉ ở Cô Tô: - Từ cầu cảng cả đoàn thuê xe điện để về trung tâm thị trấn, là nơi sầm uất có rất nhiều nhà nghỉ khách sạn từ bình dân (nhà nghỉ tập thể) đến cao cấp (có thang máy), giá xe điện là 10k/người. - Đoàn mình ở tại khách sạn Thanh Măng, cô Măng là một trong những người đầu tiên xây nhà nghỉ trên đảo. Phòng mới, có tivi, đầu kts, máy lạnh, quạt, wifi đầy đủ, nhà tắm sáng và sạch sẽ. Có điều buổi đêm trên đảo thường xuyên mất điện do quá tải, rất may ở đây có máy phát điện nên những lúc như thế vẫn được bật quạt, cộng với không khí mát mẻ khi ở gần biển nên vẫn OK ngủ ngon

3. Địa chỉ đi chơi - Bãi tắm tình yêu, nằm sát con đường tình yêu hai hàng phi lao trải dài tít tắp rất lãng mạn. - Bãi Hồng Vàn, bãi dài và đẹp, cát mịn hướng ra biển Đông.

Trên bãi này có khu tổ hợp trò chơi bơm hơi dưới nước Cô Tô Park và chèo thuyền kayak siêu vui, giá vé 250k (khách của PYS Travel 200k). Leo trèo bò trườn lăn lộn các kiểu các tư thế trên khu nhà phao khổng lồ này cũng đủ cho một buổi chiều cười ko dứt. BTC đề cập bao gồm cả lặn ngắm san hô nữa nhưng ko thấy ai lặn Vui chơi xong thì lên bờ ăn tiệc nướng BBQ ngay trên bãi biển

cô tô

cô tô - Bãi Vàn Chảy: theo review trên internet thì đây mới là bãi tắm đẹp nhất Cô Tô, là nơi lý tưởng để ngắm bình minh. Mình đã dậy từ 4 rưỡi sáng để đi lên đây, con đường xa 7km từ trung tâm và heo hút. Bãi tắm này nhìn về hướng Tây và theo khoa học thì chúng ta ko thể ngắm bình minh theo hướng này hơn nữa bãi cát ở đây cũng ko đẹp, thậm chí có một đoạn còn đang bị cày xới tung lên và được cắm biển CẤM TẮM vì có dòng nước xoáy. Hơi thất vọng và mình cũng ko ghi lại được hình ảnh đẹp nào ở đây cả - Hải đăng: theo người dân ở đây thì thời điểm thích hợp để ngắm cảnh từ ngọn hải đăng này là bình minh và chiều tối, mình lên đây lúc gần trưa, trong ngọn hải đăng khá nóng và bí. View từ đây cũng ko ấn tượng lắm đâu, đã lên rồi đi cho biết thôi - Bãi đá: tuyệt đẹp! Gây ấn tượng mạnh mẽ về hình ảnh vì nơi này quá đẹp và hùng vĩ. Sóng xô vào đá trắng xoá, bọn cua bò lổm ngổm, cảnh vật gần như chưa bị tác động bởi thời đại.

cô tô

cô tô

cô tô

- Cô Tô Con: đoàn thuê thuyền ra Cô Tô Con, một trong những bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á. Cảnh vật ở đây khá hoang sơ, ko quá đông đúc, nước trong xanh và sóng vừa phải, thích hợp để chơi đùa và bơi lội. - Cầu cảng: chỗ này ban ngày là nơi tàu thuyền ra vào tập trung đông người ồn ào nhộn nhịp. Nhưng khi màn đêm buông xuống cảnh vật hoàn toàn trái ngược, tất cả tàu thuyền đã trở về đất liền, trả lại cầu cảng rộng dài hai bên là nước biển mênh mông, gió thổi mát lạnh. Mình đi đúng hôm trăng sáng, ánh trăng rọi xuống mặt nước tạo thành một vầng nhóng nhánh vô cùng ảo diệu - Buổi tối lái xe máy đi thăm quan đảo, trên đường kè biển có một số quán ăn ven đường phục vụ bữa tối cho du khách, ở đây quán Thanh Yến có sẵn bếp than củi và vỉ nướng, chúng mình chỉ việc chọn món hải sản yêu thích như hàu, các loại sò, mực tẩm sa tế, cua... và yêu cầu chủ quán nướng thôi, giá cả cũng rất phải chăng.

cô tô

cô tô

Chuyến đi Cô Tô của PYS Travel mang đến cho chúng mình nhiều khoảnh khắc đẹp và trải nghiệm thú vị. Từ giờ tới cuối năm phấn đấu làm việc chăm chỉ để có cơ hội lên vùng Đông Tây Bắc nữa nào.

Bạch Hải Yến

Hà Nội, ngày 30/6/2015

Chuyến đi Cô Tô 3 ngày 2 đêm đã để lại những ấn tượng đặc biệt với khách hàng Bạch Hải Yến, hy vọng những kinh nghiệm hữu ích và những chia sẻ cảm nhận về chuyến đi của Yến  sẽ giúp du khách có một chuyến đi thật nhiều niềm vui.

Quỳnh Thơ

(Ghi chép)

Tour nổi bật được gợi ý

Gọi ngay để được tư vấn
024.73 07 50 60 (Hà Nội)
028.73 07 50 60 (HCM)
Hoặc gửi yêu cầu tư vấn
PYS Travel sẽ liên hệ với bạn
Gọi tổng đài
Chat ngay
Gọi tổng đài
Chi nhánh HN
Chi nhánh HCM