Chạy trốn bộn bề Về với non cao - Đi để lưu giữ khoảnh khắc tuổi xuân

24/09/2018

chay-tron-bon-be-pys-travel-03

Mỗi chuyến du lịch cũng là thời gian tuyệt vời để bạn làm mới bản thân, bạn rộng lượng và nhạy bén hơn rất nhiều. Du lịch là một hành trình trải nghiệm mà ở đó các vấn đề về văn hoá, ngôn ngữ, chỗ ở, cùng vô vàn những vấn đề khác bạn đều đã vượt qua để “Trở về”. Bạn sẽ trân trọng cuộc sống hiện tại của mình nhiều hơn.

chay-tron-bon-be-ve-voi-non-cao-pys-travel2Mộc ChâuĐến với mộc châu, nó làm cho con người ta cảm thấy yên bình, thấy được sự bình dị, sự yên tĩnh đến lạ thường.Mộc Châu, nơi có những đồi chè ngút ngàn. Nơi có những vườn cải trắng trải dài mênh mông. Nơi rừng rông bảng áng được ví như một Đà Lạt thu nhỏ. Nơi thác dải yếm mền mại như chính tên gọi của nó, nơi có những em nhỏ cực kì dễ thương và đáng yêuTất cả những điều đó tạo lên một Mộc Châu xao xuyến tất cả các con tim, những người đã đặt chân tới nơi này đều yêu nó, đều muốn được quay lại, được cùng người mình yêu khám phá và cảm nhận vẻ đẹp nơi đây.Những cảm xúc về Mộc Châu, nó vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Tôi vẫn luôn muốn được quay lại đây, xa rời cuộc sống bộn bề hàng ngày và (chạy trốn) cùng người yêu. Xem bài dự thi tại đây>chay-tron-bon-be-ve-voi-non-cao-pys-travel-1

Đi thật xa để thèm đựợc về nhà. - Chia sẻ của bạn Nguyễn Thị Kim Dung. Xem bài dự thi tại đây>

 chay-tron-bon-be-ve-voi-non-cao-pys-travel

"Tôi có hẹn với Sapa tự bao giờ tôi cũng không rõ, nhưng rõ ràng đã có hẹn, đã có duyên ắt sẽ gặp -Em ơi mai đi Sapa điii-Đi Spa chăm sóc da á chị?-Không, đi Sapa – Lào Cai cơ-Hả?? Mai á??? Đi Sapa á???-…24h sau đấy chúng tôi đã yên vị trên chuyến xe chạy thẳng đến Sapa- địa danh mà tôi ao ước được đến bao lâu nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng chúng tôi quyết và đi luôn như vậy! ?Rời xa thành phố bộn bề đến một thị trấn khác, tự do tự tại lộng hành ,…2 ngày tròn trịa tại vùng đất mới, chúng tôi cảm nhận rõ rệt 4 mùa trong ngày với cảnh núi rừng non cao, bầu không khí trong lành, với con người nơi đây, những thứ lạ mà quen, quen mà lạ. Tất cả sẽ là những kỉ niệm tôi chẳng thể quên…" - Chia sẻ của bạn Trần Linh. Xem bài dự thi tại đây>

 chay-tron-bon-be-ve-voi-non-cao-pys-travel8

" Tôi muốn chạy trốn Hà Nội cái nơi ồn ào, náo nhiệt, cuốn cuồng, vội vã. Thèm lắm cuộc sống bình dị nhẹ nhàng. Hôm nay tôi ở vùng đất thiên nhiên ban tặng được mang tên Hà Giang.Tôi lại muốn ở lại đây, mỗi ngày nghe gió thoảng bên tai và ngắm những núi non trùng điệp nghĩ tới lúc phải về lại Hà Nội để bắt đầu công việc ,phải tất bật với nó sao mà ngao ngán.Hà Nội là nơi tôi chọn làm điểm đến, là nơi muốn được sống nhưng Hà Nội mỗi ngày luôn luôn trở mình, và cũng là mỗi ngày vai tôi cũng nặng quăng đi.Nên tôi đã quyết định ngày cuối tuần tạm rời xa những ồn ào, náo nhiệt của thành thị để đến với Hà Giang để tận hưởng vẻ đẹp thuần khiết của hoa tam giác mạch.Để khi tôi về có một hứng khởi mới để làm việc và những dự định cho lần du lịch tiếp theo." - Chia sẻ của bạn Trần Thị Ánh. Xem bài dự thi tại đây>

 

chay-tron-bon-be-pys-travel-01

chay-tron-bon-be-ve-voi-non-cao-pys-travel9

"3 năm trước, lần đầu đi leo núi.Cả đoàn 10 người, leo lên TÀ CHÌ NHÙ mất 1 ngày, nó dốc như thế nào nhỷ....Leo 5 phút nghỉ 5 phút, sau vai là túi ngủ là balo, các thứ các thứ.Nhưng mỗi chuyến đi là 1 kỷ niệm mà sẽ không thể quên.Có lẽ 1 ,2 dòng ko thể nói được hết các kỷ niệm săn mây, bắt gió, uống nước suối mà ko biết sạch ko nữa. Chỉ có thể kể qua các tấm hình." - Chia sẻ của bạn Trần Đình Trọng. Xem bài dự thi tại đây>

chay-tron-bon-be-ve-voi-non-cao-pys-travel4

"Hành trình của Em, Anh và Tình Yêu...Nếu 1 ngày Hà Nội làm Em thấy chật chội, làm Em mệt mỏi với cuộc sống thường ngày quẩn quanh cơm, áo, gạo, tiền...thì Anh có muốn xách balo lên và đi cùng Em đến mảnh đất nơi chỉ có núi ấp núi, mây ôm mây, bầu trời 1 màu xanh thăm thẳm. Em sẽ chỉ Anh thấy dòng sông Nho Quế vắt ngang mình qua núi hiền hoà chảy. Em sẽ đưa Anh đến cao nguyên đá miên man, trên con đường mang tên Hạnh Phúc. Và Anh của Em, Anh sẽ choáng ngợp giữa cái hùng vĩ của đất trời. Còn Em sẽ lặng lẽ nắm chặt tay Anh trong niềm vui được cùng Anh đến vùng trời tự do chỉ có Em, Anh và mây núi trải rộng dài đến thăm thẳm. Con đường Hạnh Phúc như mềm mại, như rẽ lối đưa Em và Anh đến mảnh đất nơi chỉ có biển đỏ hoàng hôn đang treo mình trên đỉnh núi. Ở nơi đó, Em và Anh sẽ đón ánh mặt trời cuối cùng trước khi ngày sắp tắt. Lặng im. Tay trong tay." - Chia sẻ của bạn Đào Thị Hà. Xem bài dự thi tại đây>

chay-tron-bon-be-ve-voi-non-cao-pys-travel3

" Một ngày cuối tháng 9 tôi cùng mấy đứa bạn thân xách balo lên Mù, mọi thứ đều được quyết định gọn lỏn trong vài giờ đồng hồ, vô cùng nhanh chóng và khẩn trương. Chỉ là một chút xúc cảm trỗi dậy, một chút mệt mỏi ở thành phố xa lạ này đã đủ để đôi chân lạc bước.Mù Cang Chải vào mùa lúa chín quyến rũ lạ kỳ. Sắc vàng phủ kín trên từng thửa ruộng bậc thang tạo thành một bức tranh chẳng ai nỡ rời mắt. Mùi thơm của lúa mới trong lành đến lạ, khiến người ta hít hà mãi không thôi.Tuổi trẻ chẳng có gì ngoài tuổi trẻ. Hãy cứ sống, cứ đi, cứ trải nghiệm và cứ trưởng thành nhé".

Chia sẻ của bạn Lô Thị Ngân Hà. Xem bài dự thi tại đây>

chay-tron-bon-be-ve-voi-non-cao-pys-travel5

"- Tôi năm nay 26 tuổi, tuổi đã đủ lớn để trưởng thành, phải tự lập cuộc sống cho riêng mình. Thời gian này tôi luôn phải lo lắng suy nghĩ cho tương lai … nào là công việc ổn định , gia đình, tình yêu, bạn bè, học tập …Luôn phải đối mặt với những khó khăn thử thách, để tìm ra những hướng đi, cách giải quyết tốt nhất.- Những bộn bề cuộc sống đã làm tôi thiếu đi niềm vui, những phút giây thoải mái, thư giãn, thiếu đi thời gian dành cho bản thân. Nghỉ lễ 2/9/2016 cơ hội để tôi đi chơi, và thế rồi tôi book cho mình 1 tấm vé du lịch Hà Giang Hùng Vĩ của công ty du lịch PYS Travel với mong muốn “ chạy chốn bộn bề “ quên đi những căng thẳng…tìm niềm vui cho mình…Và sự lựa chọn của tôi là hoàn hảo khi chọn Pys Travel , chuyến đi giúp cho tôi có những trải nghiệm hoàn toàn mới về cuộc sống mà lâu nay tôi chưa có được . HDV nhiệt tình hướng dẫn trẻ trung, hài hước .. , đặc biệt trong suốt quá trình tour, luôn có 1 Photo tour chụp giúp tôi và cả đoàn có những bức ảnh đẹp, ý nghĩa, kỉ niệm với gắn liền với mỗi khi có cảnh đẹp, địa danh. .Chuyến đi giúp tôi có những giây phút thư giãn, thoải mái, và "chạy trốn bộn bề " , có những trải nghiệm mới. Hiểu biết hơn về cuộc sống người dân nơi đây, phong tục tập quán, ăn uống thế nào, cuộc sống ra sao ... . Giúp tôi vui vẻ hơn, làm việc hiệu quả hơn."

Chia sẻ của bạn Lê Duy Nghĩa. Xem bài dự thi tại đây>

chay-tron-bon-be-pys-travel-02chay-tron-bon-be-ve-voi-non-cao-pys-travel6"Hà Giang điểm đến của cô gái tháng 10. Khi viết những dòng này là thời khắc bước sang tuổi 37 của cô gái chạy trốn bộn bề về với non cao.Vì cuộc đời là những chuyến đi, bởi tuổi trẻ chẳng 2 lần thắm lại, vậy hãy đến những nơi mình muốn, hãy ăn món mình thích và hãy yêu bằng cả trái tim... Hãy tới Hà Giang dù chỉ một lần bởi mảnh đất này mang một vẻ đẹp rất riêng và thật đáng nhớ.

Mời anh lên cực Bắc một lần

Anh sẽ yêu đến tận cùng nỗi nhớ...

Anh lên nhé không hẹn ngày hẹn tháng

Nơi đất cằn lòng người thật thẳm sâu

Bông tuyết trắng, trắng ngần trên đá xám

Mỗi đông tàn mang xuân đến bên anh."

Chia sẻ của chị Lương Thị Hoa.Xem bài dự thi tại đây>

ctbb

"Tạm gác việc công với việc nhàLên xe đi khám phá miền xaĐường dốc quanh co mây nhẹ lướtHương rừng gió núi phả quanh taTrải nghiệm 2 hôm đất Bắc HàĐắm mình trong sắc nắng và hoaMong manh phớt hồng tam giác mạchOải hương tô tím nắng biên thuỳTâm hồn tươi mới ta trẻ lạiCám ơn bạn nhé PYStravel".

- Chia sẻ của chị Kiều Thanh Xuân. Xem bài dự thi tại đây>

untitled-1-04

Những bài dự thi gửi về event là sự động viên lớn nhất dành cho PYS Travel. PYS Travel rất cảm ơn sự ủng hộ theo dõi của các bạn trong suốt thời gian qua và hẹn gặp lại trong những event tiếp theo.

Bobby RC

Gọi tổng đài
Chat ngay
Gọi tổng đài
Chi nhánh HN
Chi nhánh HCM