Lê la với Sài Gòn

24/09/2018

Sài Gòn-thành phố được ví như “hòn ngọc Viễn Đông” từ lâu không chỉ được biết đến là một trong hai trung tâm văn hóa, chính trị của Việt Nam mà còn là một trong những thành phố du lịch đáng đến nhất. Không có nhiều cảnh quan hùng vĩ hay thiên nhiên hữu tình, Sài Gòn thu hút du khách bởi cái bản sắc rất riêng, rất dễ thương dễ mến. Nhưng điều hấp dẫn du khách nhất có lẽ vẫn là văn hóa vỉa hè Sài Gòn-nét đặc trưng quyến rũ của thành phố này.Vào bất cứ thời điểm nào trong năm Sài Gòn cũng luôn có một lượng lớn khách du lịch cả trong và ngoài nước vì vậy nếu như đang có dự định cho một chuyến du lịch đến đây thì bạn nên đặt trước một phòng khách sạn quận 1nhé. Bật mí cho bạn một cách để tiết kiệm chi phí, đó là …Traveloka.com. Là trang web dịch vụ du lịch hàng đầu hiện nay, Traveloka luônmang lại cho bạn nhiều sự lựa chọn về khách sạnvới giá cả rẻ bất ngờ. Tuyệt nhất là khi đặt phòng khách sạn giá rẻ tại Traveloka, bạn sẽ không lo việc phát sinh chi phí ẩn như nhiều website khác. Như vậy đã khiến bạn yên tâm chưa? Vậy là khâu đáng lo lắng nhất của một chuyến du lịch đã được giải quyết rồi phải không, giờ thì hãy xách balo lên và vi vu đến Sài Gòn ngay thôi nào.Ở những thành phố lớn như Hà Nội và Sài Gòn, vỉa hè không chỉ là nơi dành cho người đi bộ mà đây là nơi diễn ra vô số hoạt động khác, chộn rộn trong một trật tự riêng. Nếu vỉa hè Hà Nội có trà đá hướng dương, có những gánh hàng hoa, quả bán rong thì vỉa hè Sài Gòn lại là thiên đường các món ăn vặt và là nơi yêu thích của rất nhiều người thuộc đủ mọi tầng lớp. Cùng lê la một ngày ở Sài Gòn xem văn hóa vỉa hè nơi đây thú vị như thế nào nhé.Bánh tráng trộn có lẽ là món ăn vặt phổ biến nhất của người Sài Gòn, và trên vỉa hè của con đường nào bạn cũng có thể dễ dàng bắt gặp một gánh hàng rong có bán thức quà này. Bánh tráng trộn cũng giống như người Sài Gòn vậy, xuề xòa và đa màu sắc. Trong một bịch bánh tráng trộn thôi mà có tới dăm bảy loại nguyên liệu, gia vị, rồi trộn nháo nhào sao cho thật đều là được và có thể ăn bằng tay, lịch sự hơn thì gắp bằng đũa. Tuyệt nhất là đi dạo công viên, mua một bịch bánh tráng trộn là được phát cho tờ báo rồi lót ngồi bệt luôn xuống đất, thế là vừa nhóp nhép nhai bánh vừa ngồi ngắm phố phường một cách thoải mái, dễ chịu hơn ngồi ghế trong nhà hàng nhiều. Hay vừa tan trường, chạy ùa ra cổng thấy gánh hàng rong là sà ngay vào trong khi bụng đang đói meo, kêu một bịch bánh tráng rồi vừa đi vừa lấy tay nhón bánh chẳng hề ngại ngần, e dè. Đấy chính là cái thú ăn vỉa hè ở Sài Gòn.Không riêng gì bánh tráng trộn mà bạn có thể bắt gặp hàng chục món quà vặt lạ mắt lạ miệng được bán trên vỉa hè ở thành phố đông đúc này. Buổi tối, lang thang ra trung tâm quận 1, đi qua nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố hay hồ Con Rùa mới thấy đây thực sự là một thiên đường ăn vặt Sài Gòn. Nào bánh tráng nướng, nào súp cua, bắp xào, xoài xanh và đủ các loại chè…chỉ nhìn thôi đã rệu nước miếng. Những nơi này lúc nào cũng đông đúc giới trẻ tụ tập nhất là vào các buổi tối. Kêu vài ly nước, vài bịch bánh tráng trộn, mấy cái bánh tráng nướng và ít xoài, cóc là đủ cho cả buổi tối tám chuyện của một nhóm bạn. Chẳng cần ghế bàn, chỉ vài tờ báo hay miếng bìa các tông trải xuống đất, ngồi xỉa chân ra tứ phía chẳng cần ý tứ thế mà lại hay.Nếu Hà Nội không thể thiếu trà đá thì Sài Gòn sẽ chẳng còn là Sài Gòn nữa khi thiếu cà phê, mà là cà phê bệt, cà phê vỉa hè, cà phê cóc chứ không phải loại thức uống được đựng trong những chiếc ly kiểu cách ở một quán cà phê sang trọng nào đó. Đối với người Sài Gòn, cà phê vừa là thức uống nhâm nhi, vừa để giải khát, vừa là thói quen cũng y hệt như trà đá ngoài Hà Nội vậy. Với người lao động, sáng sớm kêu ly đen đá, kéo chiếc ghế nhựa bé tí rồi vừa hớp một ngụm cà phê, vừa đọc vội tờ báo ai đó để lại, vừa liếc đồng hồ sợ trễ giờ vào ca. Với chú xe ôm, những lúc không có khách cũng kêu ly nâu đá rồi chẳng cần bàn ghế, ngồi luôn trên xe máy nhâm nhi. Với người làm công sở, ăn sáng xong cũng kêu luôn ly cà phê của anh bán dạo cạnh hàng ăn, uống mấy ngụm cho tỉnh táo rồi vào làm việc. Còn với những người cao tuổi, ngồi vỉa hè nhâm nhi ly cà phê là cách để hoài nhớ về một Sài Gòn xưa, thời mà nơi đây còn là “viên ngọc Viễn Đông”. Người Sài Gòn yêu cà phê vỉa hè không chỉ vì cái hương vị đắng đắng, thơm nồng đã trở nên quen thuộc, mà ở những vỉa hè, quán cóc này, ngồi bên ly cà phê người ta có thể tìm thấy những khoảng lặng của bụi bặm, bon chen và cho phép mình thảnh thơi một chút sau những bộn bề cuộc sống mỗi ngày cứ cuốn người ta vào vòng sân si của thời cuộc.Dù kém sang nhưng thói quen ăn uống vỉa hè Sài Gòn lại trở thành một nét đẹp, một nét quyến rũ rất riêng của Sài Gòn và có sức hấp dẫn đối với du khách tới đây. Hãy trải nghiệm một Sài Gòn thật nhất, chất nhất và bạn sẽ thấy yêu mến thành phố mang tên Bác này. Đừng quên truy cập Travelokavà đặt một phòng khách sạn ở Sài Gòn nhé. Với những ưu điểm và sự tiện ích của mình, chắc chắn Traveloka sẽ khiến chuyến “Sài Gòn du hí” của bạn thêm phần thú vị và tiết kiệm đấy.

Tour nổi bật được gợi ý

Điều khoản và phản hồi về việc sử dụng hình ảnh trên website này vui lòng xem tại đây

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký nhận ưu đãi

Mỗi ngày chúng tôi đều gửi đến khách hàng của mình những tin tức thú vị, những ưu đãi hấp dẫn

Gọi tổng đài
Chat ngay
Gọi tổng đài
Chi nhánh HN
Chi nhánh HCM