- Khách hàng
- Ấn Độ - Những cú sốc thuận và nghịch!
Danh mục khách hàng
Gọi ngay để được tư vấn
Hotline
1900 3440
Hoặc gửi yêu cầu tư vấn
PYS Travel sẽ liên hệ với bạn sớm nhất
Ấn Độ - Những cú sốc thuận và nghịch!
Ấn Độ - một quốc gia rộng lớn với vốn văn hóa lâu đời và đặc sắc, những vùng đất hoang sơ với cảnh quan ngoạn mục, tươi đẹp cùng rất nhiều công trình kiến trúc, văn hóa, đền đài, cung điện tuyệt đẹp được xây dựng bởi những bàn tay tài hoa, khéo léo ngày càng thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan. Dưới đây là những chia sẻ của chị Van Yen - khách hàng tham gia tour Ấn Độ 6 ngày 5 đêm ngày 7 - 12/02/2023 về chuyến hành trình của mình.
Trước đây, trong danh sách những điểm sẽ phải đi của mình không có India vì có quá nhiều thành kiến trong tâm trí:
- Không khí ô nhiễm khủng khiếp (luôn trên 300)
- Xã hội lộn xộn và nguy hiểm rình rập phụ nữ…
- Tập tục và thói quen khó chấp nhận,…
- Thời tiết khắc nghiệt, đồ ăn khó chịu,…
Không ngờ chuyến đi đầu tiên sau 2 năm covid lại là vùng đất này.
Tò mò về vùng đất đã từng là một trong những cái nôi văn minh nhân loại này đã kéo mình tới đây.
Chuyến đi tới 3 thành phố Tam giác Vàng của Ấn: JAIPUR - AGRA - DELHI đã khiến mình đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.
“Chưa đi chưa biết In-đìa
Đi rồi mới thấy In-đìa đáng đi!”
Hành trình này chỉ dành cho những bạn nào thích trải nghiệm + khám phá, còn ai thích du lịch nghỉ dưỡng thì không nên đi.
——-
Ngày 1: JAIPUR - VIÊN NGỌC RUBI MÀU HỒNG GIỮA SA MẠC
Cách Delhi 7 tiếng đường bộ đầy khói bụi và tắc đường (300km), Jaipur tập trung những công trình kiến trúc khiến bạn ngỡ ngàng, sửng sốt, không thể tìm thấy ở nơi nào khác trên thế giới.
Bao xung quanh bởi các khu ổ chuột và những vùng đất sa mạc, Jaipur nổi lên như một ốc đảo của những câu chuyện cổ tích như trong xứ “Ngàn lẻ một đêm”.
Cả thành phố là các toà nhà sơn màu Hồng, nguồn gốc là để tỏ lòng chân thành với hoàng tử Albert của Anh khi ông tới thăm thuộc địa Ấn vào năm 1876.
Những cung điện, lâu đài,… được xây dựng vô cùng tráng lệ cách đây 300 năm của vị Vua Singh 2 (bang Jaipur) cho thấy một thời đại phát triển văn minh rực rỡ của nơi này, không những không kém mà thậm chí còn cầu kỳ sang trọng hơn những lâu đài của vua chúa châu Âu còn giữ lại cho đến ngày nay!
- Khám phá một kho tàng văn hóa kiến trúc đồ sộ, văn minh đáng kinh ngạc!
- Chứng kiến lịch sử quá khủng của Ấn.
- Trải nghiệm du lịch khám phá đỉnh cao
- Đồ ăn Ấn không quá khó ăn, mà ngày càng thấy ngon!
- Bụi, ô nhiễm cao nhưng không cảm thấy khó thở
- An ninh ổn, chưa thấy sự đe doạ nào
- Trái với lịch sử, nơi đây giờ giống hệt Vietnam những năm 80,90s
- Thờ thần bò, thần khỉ,… các “thần” dạo chơi khắp nơi và phóng uế, nghịch ngợm bừa bãi
- Người dân chủ yếu ăn chay, bữa ăn chủ yếu là tinh bột, chỉ có rất ít thịt gà hoặc cá.
- Người bán hàng rong đeo bám khách rất quyết liệt, giá giảm dần từ 10 xuống còn 2,3…
- Luôn có người nhiệt tình giúp đỡ (từ chụp hình hộ đến đưa giấy vs ,…) và sau đó xin tiền tip! Rất dễ thương!
to be continued!
Một số hình ảnh của chị Van Yen và đoàn trong chuyến đi:
PYS Travel xin chân thành cảm ơn đến khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ du lịch của chúng tôi. Mong rằng chúng ta có thể đồng hành cùng nhau tiếp trong các chuyến đi du lịch khác nữa.
Dưới đây là một số tour du lịch Ấn Độ hiện có ở PYS Travel:
