Tết là ở nhà bên gia đình hay Tết là thời điểm thích hợp cho những chuyến đi xa?

15:18 20/11/2018


    Tết là ở nhà bên gia đình hay Tết là thời điểm thích hợp cho những chuyến đi xa?

    "Cả năm vất vả, Tết đi du lịch có gì là sai?" Tết là ở nhà bên gia đình hay Tết là thời gian cho những chuyến đi vẫn mãi là một vấn đề thổi bùng tranh cãi trong dư luận. Bạn nghĩ sao về hai ý kiến này?

    Đối với người Việt Nam, có lẽ dịp Tết là khoảng thời gian ý nghĩa nhất. cả gia đình được quây quần, đoàn tụ bên nhau. Chẳng còn công việc, gác lại năm cũ, tất cả mọi người nhau sắm sửa, chuẩn bị, đón Tết hân hoan. Rộ lên những năm gần đây, Tết không những là quãng thời gian quây quần dưới mái nhà ấm áp, nhiều bạn trẻ chọn “một chuyến phượt xa nhà”, một số khác thì chọn một điểm du lịch cho gia đình mình du xuân trong những ngày Tết. 

    Có người nói Tết thì phải ở nhà, Tết là thời gian cho gia đình

    Nếu được lựa chọn, bạn sẽ chọn một chuyến đi thật xa hay trở về nhà đoàn tụ với gia đình trong những ngày Tết?

    Tết luôn mang một ý nghĩa rất sâu sắc. Dù có ở đâu, dù có làm việc gì thì như một thói quen ai ai cũng mong muốn và cố gắng trở về đoàn tụ với gia đình trong những ngày Tết, gác lại hết công việc, con người ta dành hết thời gian Tết này để ở nhà quây quần bên nhau, dạo quanh gặp mặt họ hàng, hàng xóm rồi gửi đến nhau những lời chúc về một năm mới may mắn. Tết trải qua hàng bao nhiêu năm vẫn thế, trở thành một thứ gì đó thật đặc biệt, để mà cứ khi nhắc về Tết người ta lại thấy con tim rộn ràng. 

    Một năm đi làm xa, có mấy khi bạn được về nhà?

    Quả thực, qua bao nhiêu năm tiếp nối truyền thống, Tết vẫn luôn là một kí ức đẹp đẽ, thiêng liêng trong mỗi người con Việt Nam. Và...có lẽ cũng bởi thế mà khi "hiện tượng" đi du lịch vào đúng dịp Tết khiến phần đông họ chưa thể chấp nhận được.

    Cũng có người lại nói Tết chính là thời điểm thích hợp cho những chuyến đi

    “Cả năm vất vả, Tết đi du lịch có gì sai?”

    Xách ba lô đi du lịch trong những ngày Tết chẳng biết từ bao giờ trở thành một việc hết sức bình thường trong đại bộ phận người dân Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ. Và từ đó, hình thành nên 2 luồng ý kiến trái chiều về việc Tết nên đi đâu, làm gì mới là đúng, mới là tốt. Đồng tình với quan điểm Tết là quãng thời gian quý giá để cả gia đình quây quần ấm áp, nhưng họ vẫn có suy nghĩ và hành động riêng.

    Một năm qua đi, bắt đầu một kì nghỉ sau 365 ngày với bộn về bao công việc, Tết thực sự chính là thời gian để thoải mải, chẳng phải lo phải nghĩ đến công việc. Họ nói, cả năm "cặm cụi" vất vả thì hà cớ gì không tặng mình một chuyến đi thật xa, tới những vùng đất mới lạ để "F5" lại bản thân. 

    Đáp trả ý kiến "Tết là thời gian cho gia đình" rồi “được nghỉ mấy ngày Tết mà đi chơi xa nghĩa là không tôn trọng truyền thống” họ nói gì?

    Đâu phải chỉ có dịp Tết để cả nhà quây quần bên nhau, đâu phải chỉ đợi Tết để cả gia đình gắn kết yêu thương. Thời gian này, thay vì chỉ loanh quanh bên nội, bên ngoại họ chọn cho mình những địa điểm du lịch cho gia đình thích hợp. Tết vẫn là thời gian cho cả gia đình bên nhau mà còn là cơ hội cho bố mẹ giải tỏa công việc, cho các con được bước ra ngoài thế giới mới.

    Thay đổi dư vị Tết, lên xứ Mộc bắt trọn của hoa cải nở rộ (Ảnh: Nhat Hoang)

    Họ chọn về Mộc Châu, về Hà Giang - nơi những miền đất hứa mà ai ai cũng muốn được đặt chân tới. Họ muốn trải nghiệm nhiều hơn, muốn khám phá và cảm nhận những điều tuyệt vời của những khoảnh khắc năm mới cùng gia đình yêu thương.

    Thử nghĩ mà xem, còn điều gì tuyệt vời hơn khi được cùng cả nhà mình đắm chìm trong những đồi chè, đồi hoa cải mênh mông như bất trận, một màu trắng trong trẻo, tinh khôi, khiến bao người mê mẩn. Trong sắc hoa đua nở, trong cái không khí của những ngày đầu năm nơi , Tây Bắc ấy thực sự sẽ là một trải nghiệm quá tuyệt vời cho cả gia đình dịp Tết. 

    Lạc lối ở nơi thiên đường hoa cải (Ảnh: Nhat Hoang)

    Trải nghiệm Ba Bể - Bản Giốc hành trình với hai điểm đến. Lúc này  vào mùa nước đẹp nhất trong năm. Thác nước đẹp nhất Việt Nam, thác nước lớn nhất Đông Nam Á ấy hiện lên thật hùng vĩ, uy nghiêm.

    Hùng vĩ, ngút ngàn giữa đất trời

    Một địa điểm thích hợp được nhiều gia đình lựa chọn du xuân.

    Xuôi theo mạn thuyền của cô gái người Tày, cả nhà cùng nhau tán chuyện, nghe chim hót, ngắm nhìn đất trời mãn nhãn khung cảnh thần tiên tại   những ngày xuân năm mới. 

    Nổi tiếng với khí hậu trong lành, dễ chịu, khung cảnh núi con sông nước "thần tiên" 

    Cả năm với bao lo toan công việc, gia đình, cũng chẳng như đứa trẻ mà hồn nhiên nói lời yêu thương với bố với mẹ. Muốn cảm ơn đấng sinh thành, muốn dành những điều tốt nhất cho bố mẹ nhân ngày Tết. "Còn mấy lần trong đời được đón Tết cùng cha mẹ". Họ muốn đưa bố mẹ tới Hà Giang - nơi địa đầu của Tổ Quốc mà ngày ấy là ước mơ của bố mà chưa được thực hiện, họ muốn thực hiện ước vọng cả nhà được mặc áo cờ đỏ sao vàng đặt chân lên cột cờ Lũng Cú thiêng liêng. Và rồi...cả nhà cũng đi, như một món quà tuyệt vời nhất thay lời cảm ơn tới bố mẹ, con thì làm được điều mình mong muốn, bố mẹ thì thực hiện điều còn dang dở của tuổi trẻ. Thế còn điều gì ngăn cản ta không đi...

    Cùng cả nhà lên nơi địa đầu du xuân (Ảnh: PYS Travel)

    Về Hà Giang mể mẩn trong hương sắc của mùa hoa. Sắc hồng tím của tam giác mạch nở rộ, sắc vàng cam của cúc dại những ngày lạnh. Về Hà Giang như lạc lối giữa thiên nhiên hùng vĩ, là những cung đường ngoằn ngoèo thật đẹp, là cả cao nguyên đá mờ ảo trong sương sớm, là những nếp nhà, hàng rào đá và con người ấm áp nơi rẻo cao.

    Là cơ hội cho cả nhà chiêm nghưỡng một mùa hoa rực rỡ (Ảnh: Huy nq)

    Nổi tiếng là một điểm đến "nhất định phải", Hà Giang - miền đất hứa này là  một lựa chọn vô cùng tuyệt vời cho bạn và cả nhà tham khảo trong những địa điểm du lịch cho gia đình dịp Tết dương này. 

    Ảnh: Quang Tú

    "Đi thật xa để nhớ nhà thật nhiều"

    Với các bạn trẻ, rất nhiều người đã đã lên kế hoạch sẵn sàng cho việc du lịch ngày Tết. Đối với họ, Tết không còn "vui" như xưa. Chán bánh chưng, chán ngày ngày những bữa cơm xôi thịt ngập tràn, họ lại chọn cho mình một chuyến đi xa. Những đi không có nghĩa là họ không nghĩ tới bố mẹ, họ "bất hiếu" như nhiều vẫn nghĩ. Trong mỗi chuyến đi, họ nói họ sẽ thấy nhớ gia đình hơn. Có lẽ hàng ngày chứng kiến sự xuất hiện của nhau khiến họ quên đi gia đình quan trọng đến nhường nào. Bởi thế, chỉ khi đi xa đặc biệt vào dịp Tết thì họ lại càng mới thấu hiểu được tầm quan trọng của gia đình, để mà càng đi càng nhớ.

     

    Tết  là ở nhà hay Tết là những chuyến đi (Ảnh: Yen Chu)

    Thay đổi hương vị Tết, vi vu tới một miền đất lạ, thưởng thức một món ăn đặc sản ở địa phương nào đó, quên đi những bữa cổ Tết thường thấy...Cảm giác những ngày của năm mới thức dậy ở một nơi xa, chắc sẽ rất thú vị và cũng sẽ là kỉ niệm đáng nhớ trong quãng đời thanh xuân của mỗi người. 

    Thức dậy ở một miền đấy lạ...(Ảnh: Lưng Lưng)

    Tận hưởng, hít hà không khí trong lành của thiên nhiên (Ảnh: Quang Tú)

    Về Hà Giang, chinh phục những cung đường, chinh phục vua đèo huyền thoại nổi tiếng với sự hiểm trở vô song. Họ nói thử một lần thôi, ai đã qua Mã Pì Lèng rồi sẽ hiểu, có một nơi đẹp hùng vĩ và đầy huyền bí đến thế, có gió có nắng có mây mù, một vùng sơn cước hoang sơ như thuở khai thiên lập địa.

    Thử thách bản thân trên sống lưng khủng long nổi tiếng của Tà Xùa 

    Phiêu lãng cùng non nước, mây trời (Ảnh: Hoan Phi)

    Thử thách mình ở "sống lưng khủng long" nơi thưởng ngoạn khung cảnh "thần tiên" của thiên nhiên, đắm chìm trong bốn bề là mây phủ, là núi non như bị ai bỏ bùa. Hành trình săn mây, chinh phục sống lưng khủng long đầy hiểm nguy ấy luôn làm những bạn trẻ hứng thú. 

    Đi thật xa để nhớ nhà nhiều hơn...(Ảnh: Minh Trang Nguyen)

     Gặp những con người ở nơi xa lạ...(Ảnh: Yong Yong)

    Và...lắng nghe những điều mới mẻ. (Ảnh: Zing.vn)

    Không phải là không trân trọng những giá trị xưa cũ, nhưng tuổi trẻ mà, chúng ta hãy cứ trải nghiệm, cứ hết mình với  những hành trình mới, đến những vùng đất mới và lắng nghe câu chuyện của những con người xa lạ.

    Suy cho cùng thì mỗi người có mỗi suy nghĩ và hành động khác nhau. Dù cho có như thế nào, thì Tết vẫn đẹp, Tết vẫn là quãng thời gian cho bạn tận hưởng. Mỗi ý kiến có bất cập khác nhau, bạn chọn Tết ở nhà hay chọn một địa điểm du lịch cho gia đình trong dịp Tết thì cũng là quyết định của bạn. Hãy làm điều mà mình muốn. 

    Đón xuân rực rỡ cùng PYS Travel

    Xem ngay >>>

    Liên hệ tư vấn 024 73 075060

    Hồng Nguyễn

     

     

     

    Các tin liên quan
      Điều khoản và phản hồi về việc sử dụng hình ảnh trên website này vui lòng xem tại đây

      Đăng Ký Nhận Ưu Đãi

      Mỗi ngày chúng tôi đều gửi đến khách hàng của mình những tin tức thú vị, những ưu đãi hấp dẫn