Quốc gia “Cô dâu 8 tuổi” không hẳn là một điểm đến thú vị với nhiều người. Có chăng vì thời tiết khắc nghiệt, an ninh bất ổn, và chưa đủ dấu ấn không đủ hút người lữ hành. Để xác thực quan niệm này có đúng hay là không, PYS Travel muốn rủ rê bạn cùng đi tìm đáp án cho câu hỏi “Ấn Độ có đẹp không?”
Quốc gia “Cô dâu 8 tuổi” không hẳn là một điểm đến thú vị với nhiều người. Có chăng vì thời tiết khắc nghiệt, an ninh bất ổn, và chưa đủ dấu ấn không đủ hút người lữ hành.
Để xác thực quan niệm này có đúng hay là không, PYS Travel muốn rủ rê bạn cùng đi tìm đáp án cho câu hỏi “Ấn Độ có đẹp không?”
Ngôi đền nổi tiếng khắp thế giới nằm sừng sững ở thành phố Arga là biểu tượng cho một tình yêu chung thủy và son sắt đến tận cùng của vua Shah Jahan dành cho hoàng hậu Mumtaz Mahal.
Sự khác biệt của ngôi đền chính là việc nó được xây dựng từ đá cẩm thạch trắng và một số loại đá khác. Vào các thời điểm trong ngày, từ lúc bình minh lên đến khi hoàng hôn buông xuống, ngôi đền sẽ có sự biến hóa về màu sắc nhớ vào những viên đá.
Phía trước ngôi đền là một hồ nước dài và trong vắt, soi bóng ngôi đền tráng lệ và lãng mạn mọi thời điểm trong ngày.
Hawa Mahal là một cung điện hoành tráng được kết tinh từ đá sa thạch đỏ và hồng với các đường nét chạm khắc thủ công tinh tế và vô cùng đặc sắc trên 953 cửa sổ thuộc các hướng của cung điện. Người ta vẫn gọi nơi này là cung điện tổ ông vì nhìn từ xa đây không khác gì một chiếc tổ ong khổng lồ. Dưới nền trời xanh biếc, từng ô cửa đỏ nổi bật trước mắt du khách. Bên trong cung điện cũng có những khu vực đón nắng mang đến cảm giác kì bí và đôi phần yên bình.
Với một quốc gia như Ấn Độ, Sa mạc là một mảng màu không thể thiếu trong bức tranh tự nhiên. Nơi đây mang một vẻ đẹp kinh điển xen lẫn những thách thức khó nhằn. Cái nắng bỏng rát, cơn gió cuộn cát thổi bay từng dấu chân là những gì sa mạc Thar được thiên nhiên ban tặng. Đi theo ánh mặt trời đến trung tâm sa mạc, bạn sẽ được ngắm nhìn sự kết hợp hài hòa, tài tình của thiên nhiên và con người. Một ngôi làng với những bức tường đá trắng tinh khiết, xung quanh phủ bóng cây xanh, ở hướng tây, những tia nắng dịu dàng cuối ngày đang dần làm dịu mát cả sa mạc sau một ngày dài.
Ngọn thác này còn được gọi với cái tên khác là thác 7 chị em. Nohshgithiang nằm ở vùng đất Meghalaya, vùng đất ẩm ướt nhất thế giới. Nếu những cái bỏng rát của sa mạc khiến làn da bạn như muốn bùng cháy thì thác 7 chị em chính là nơi để xoa dịu không chỉ thể trạng mà còn cả tâm hồn của bạn. Thác được bao phủ bởi những ngọn đồi rợp bóng cây xanh, trùng trùng điệp điệp như không có nơi bắt đầu và kết thúc. Sở dĩ được gọi là thác 7 chị em vì dòng thác này có 7 nhánh riêng biệt. Những dòng nước trắng muốt thi nhau nhảy múa tuôn tràn len lỏi bên màu xanh mướt của lá cây tạo một hiệu ứng không gian mãn nhãn du khách. Ngoài ra, mỗi khi nắng lên, dòng thác còn gửi tặng hình ảnh bảy sắc cầu vồng ngày trên mặt đất đây thơ mộng.
Miền Bắc trước đây là vùng đất chìm sâu trong khói lửa trước khi có được bình yên ngày hôm nay. Nơi đây giống như một làng quê yên bình và được bàn tay mẹ thiên nhiên che chở khỏi những xô bồ tất yếu của cuộc sống.
Nơi đây lưu trữ một viên ngọc bích là Hồ Dal. Lòng hồ không quá sâu, nước trong xanh mát mẻ. Ở gần, hồ được bao bọc bởi những cung điện, vườn hoa đủ hương sắc tạo nên một khung cảnh trữ tình. Phía xa, dãy Himalaya hình thành một bức phông nền trắng muốt tuyệt mĩ ôm trọn cả lòng hồ. Điều đặc biệt, trên hô Dal những con thuyền Shikara cứ nối đuôi nhau trôi bềnh bồng, chúng được sơn bởi những màu sắc sặc sỡ, mang đến cảm giác lạ lẫm ngay trên lòng hồ. Chính vì hình ảnh này mà người ta ví von nơi đây là Venice của phương đông. Nhìn từ xa, khu vực hồ không khác gì thành phố xinh đẹp của nước Ý xa xôi tận trời tây. Cảm giác ngồi yên bình trên mũi thuyền, tận hưởng những cơn gió khẽ đụng mang tai và thả mình vào thiên nhiên sẽ xoa dịu mọi muộn phiền ở thế giới ngoài kia.
Trong những nghiên cứu về phụ nữ có vẻ đẹp nổi bật, Ấn Độ luôn là quốc gia góp mặt. Nếu đã từng xem phim Ấn Độ, bạn hẳn sẽ ấn tượng bởi những cô gái có đôi mắt đen to tròn và sâu như vô tận. Làn da của phụ nữ Ấn không trắng hồng nhưng ngăm ngăm ngằm đầy sức sống, mái tóc đen dài óng ả khiến ta cứ muốn nhìn mãi không thôi. Mỗi mùa lễ hội, những cô gái đeo trang sức lấp lánh, khoác lên mình những bộ sari đầy màu sắc và hai đôi tay phủ kín hình vẽ henna tinh tế thật sự có tác dụng thôi miên bất kỳ ai đặt chân đến nơi đây.
Đọc đến đây, liệu bạn đã đủ dẫn chứng và luận điểm để trả lời cho câu hỏi Ấn Độ có đẹp không hay chưa? Để thật sự hiểu rõ, hãy đừng ngần ngại mà tìm đến nơi đây, vì bên trong lớp vỏ bất ổn, xấu xí và có phần nguy hiểm là một vẻ đẹp của một nơi từng là chốn văn minh của nhân loại, một vùng đất nơi thiên nhiên đã gieo rắc mầm sống xinh đẹp, nơi những cánh áo sari đủ khiến bạn điêu đứng.
Bạn cũng có thể tham khảo các Tour Ấn Độ đang có nhiều ưu đãi lớn của PYS Travel:
Hoa Mơ Trắng
Mỗi ngày chúng tôi đều gửi đến khách hàng của mình những tin tức thú vị, những ưu đãi hấp dẫn