Nhiệm vụ của traveller 2020: khám phá thành phố Paro ở Bhutan

09:33 10/03/2020


    Nhiệm vụ của traveller 2020: khám phá thành phố Paro ở Bhutan

    Khám phá thành phố Paro ở Bhutan có lẽ là mong ước của rất nhiều traveller. Paro luôn được coi là viên ngọc thực sự của Bhutan với nhiều cảnh quan xen lẫn nhân tạo và tự nhiên, cùng những dấu ấn linh thiêng và lịch sử rất xứng đáng để khám phá. Hãy cùng PYS Travel “bay” đến Paro ngay bây giờ!

    Paro được bao quanh bởi những vùng đất có phần hoang vắng, những dãy núi cao khúc khuỷu, những cây liễu trải dài dọc hai bên những nhánh đường uốn khúc. Dựa vào những đặc điểm này, Paro được xem là một thành phố lạ kỳ có vẽ đẹp như một bức tranh kiệt tác. Hãy cùng điểm qua những điều bạn có thể khám phá ở Paro.

    ảnh 2 Khám phá thành phố Paro ở Bhutan 2.png

    Đến thăm ngôi đền Jangtsa Dumtseg Lhakhang

    Ảnh 3  Khám phá thành phố Paro 3.png

    Trong hành trình khám phá thành phố Paro, ngôi đền này luôn là điểm đến được mà người bản xứ muốn gợi ý cho du khách nhất. Thậm chí, người ta còn nói rằng nếu không đến Jangtsa Dumtseg Lhakhang, đồng nghĩa với việc bạn chưa từng đến Paro. Jangtsa Dumtseg Lhakhang được xây dựng vào năm 1421 bởi vị Thần Thangtong Gyalpo, nằm cheo leo trên một ngọn đồi giữa hai thung lũng Paro và Dopchari. Sự độc đáo của ngôi đền nằm ở hình dạng đặc biệt chưa từng thấy ở bất cứ một kiến trúc đền đài nào khác ở Bhutan. Nó mô phỏng theo hình dáng của một chú ếch nằm trên vách của một ngọn đồi với ý nghĩa đối đầu với Sadag và Lunyen. Ngoài ra, người Bhutan cũng lan truyền tin tức rằng ngôi đền được xây dựng trên đầu một nữ quỷ nhằm chấn áp bà ta. 

    Paro Taktsang - Tiger’s Nest - Chuồng hổ lạ lẫm nhất thế giới

    Ảnh 4 Khám phá thành phố Paro ở Bhutan 4.png

    Paro Taktsang có vai trò như một trung tâm tôn giáo mang trong mình nét biểu tượng của Bhutan. Ngôi đền là nơi linh thiêng nhất của Bhutan, được xây dựng xung quanh hang Taktsang Senge Samdup, với thiết kế bám chặt vào vách đá cao 900m so với thung lũng Paro. Theo truyền thuyết, đây là nơi Nhà sư Ấn Độ Padmasambahva, người đầu tiên mang Phật giáo đến Bhutan, đã thiền định vào thế kỷ thứ 8 trong ba năm, ba tháng, ba tuần, ba ngày và ba giờ nhằm chế ngự những con quỷ xấu xa đang ẩn nấp trong hang này. Nhà sư cưỡi một con hổ đến với tu viện nên nơi đây có thêm một tên gọi khác là “Tiger’s Nest - Hang Hổ”. Từ sự tích thiền định của đấng bề trên, tầng tầng lớp lớp tăng ni Phật tử đã tìm đến hang động này và biến nó thành một ngôi đền Thánh.

    Ý tưởng xây dựng tu viện ở hang động thánh nổi tiếng này thuộc về Ngawand Namgyal, người anh hùng đã có công thống nhất vương quốc Bhutan. Và đến thế kỷ thứ 17, ý tưởng này đã biến thành sự thật. Nhà lãnh đạo Bhutan Gyalse Tenzin Rabgye đã tiến hành xây dựng tu viện Paro xung quanh dải hang động linh thiêng của thung lũng vào năm 1692. Tu viện liên tục đón những Phật tử đến hành hương cho đến khi bị thiêu rụi hoàn toàn vào năm 1998. Mãi đến năm 2005, ngôi đền mới được khôi phục lại như thiết kế ban đầu với chi phí lên tới 2 triệu USD. Taktsang Lhakhang nằm cách thị trấn Paro khoảng 10km về phía Bắc và nằm trên độ cao khoảng 3.120m. Đứng tại đây, bạn có thể chiêm ngắm toàn cảnh thung lũng Paro xinh đẹp và tươi mới. Để đến được ngôi đền, du khách sẽ phải đi khoảng 2-3 giờ đồng hồ trong một con đường mòn trong rừng, hai bên là những cánh rừng thông rợp bóng mát. Cảm giác khi đến được ngồi đền, thực hiện những nghi thức tâm linh, sau đó ngồi bên vách đá cheo leo, ngắm nhìn sự thăm thẳm dưới bàn chân và sự xa xăm trên bầu trời. Đó sẽ là khoảnh khắc bạn trở nên nhỏ bé giữa thiên nhiên và giữa một thế giới tâm linh rất linh thiêng. 

    Khám phá thành phố Paro qua nét truyền thống ở những phiên chợ cuối tuần

    ảnh 6 Khám phá thành phố Paro ở Bhutan 6.png

    Chuyến đi du lịch nào cũng thế, để tìm hiểu rõ hơn về văn hóa, phong tục và phong cách sinh hoạt của người dân địa phương, cách tốt nhất là đến chợ. Khu chợ cuối tuần thường không quá lớn. Nó mang lại cảm giác của sự ấm áp, sự gắn kết giữa những người bán hàng với nhau, và giữa họ với các “thượng đế”. Chợ cuối tuần ở Paro có bán đủ mọi thứ trên đời. Khi đến chợ, vị giác của du khách cũng sẽ phần nào được nuông chiều bởi đặc sản của Bhutan như mật ong hữu cơ Tsirang, da bò khô Khoo, phô mai yak khô Shugo, hương cây bách xù và bột datse. Khi bạn rong ruổi quanh các quầy hàng, hãy khám phá thành phố Paro bằng cách tìm cho mình một miếng phô mai Shugo, màu trắng hoặc màu nâu đều mang hương vị thơm ngon riêng biệt mà chỉ tìm thấy được ở Bhutan. Đâu chỉ có ẩm thực, chợ Paro còn bán những chiếc Kira truyền thống đặc trưng của Bhutan, đến những chiếc vòng cầu nguyện theo phong tục nơi đây cũng như những món đồ lưu niệm thủ công do người dân địa phương tự tay sản xuất. Có thể nói, chuyến đi sẽ không đủ đầy nếu bạn không ghé chợ Paro vào một ngày chủ nhật đầy nắng ở Bhutan. 

    ảnh 8 Khám phá thành phố Paro ở Bhutan 8.png

    Một vòng khám phá thành phố Paro ở Bhutan mới thấy câu nhận xét nơi đây là “hòn ngọc” của vương quốc hạnh phúc quả không sai. Một thành phố nằm trên khu vực thung lũng rộng lớn nhất vương quốc, giữ cho mình nét đẹp của những cánh đồng lúa màu mỡ, một dòng sông nước trong như pha lê uốn lượn quanh triền đồi, những dải thông xen kẽ vách đá sần sùi níu giữ từng di tích đền đài lịch sử. Đó chính là Paro, là nơi mà PYS Travel nhất định muốn đưa bạn cùng đi trong chuyến bay tiếp theo. 

    Xem thêm:

    Hotline: 028.44 50 60 70

    Các tin liên quan
      Điều khoản và phản hồi về việc sử dụng hình ảnh trên website này vui lòng xem tại đây

      Đăng Ký Nhận Ưu Đãi

      Mỗi ngày chúng tôi đều gửi đến khách hàng của mình những tin tức thú vị, những ưu đãi hấp dẫn