Công bố Gương mặt đại diện PYS Travel tháng 12

24/09/2018

Gương mặt đại diện PYS Travel tháng 12 có tổng 22 bài dự thi. 22/22 bài đều hợp lệ.Tháng 12 là Tháng cuối cùng của event Gương mặt đại điện PYS Travel để tìm ra những bài dự thi đặc sắc nhất bước vào vòng chung kết năm.Qua quá trình đánh giá và xem xét, Ban tổ chức cuộc thi quyết định bình chọn 2 Gương mặt đồng đại diện của Tháng, đó là:

1. Chị Đỗ Thu Hương (Hà Đông - Tham gia tour Hà Giang 06/11/2015) với bài dự thi đạt 129 lượt likes.Link bài dự thi: http://on.fb.me/1IF041R

event-pys-travel001

2. Bạn Phan Diệu Linh (Hà Nội - Tham gia tour Hà Giang 27/11/2015 & tour Mộc Châu ngày 19/12/2015) với bài dự thi đạt 569 lượt likes.Link bài dự thi: http://on.fb.me/1Pyr8iM

event-pys-travel012

Tổng hợp chương trình tháng 12

Chia sẻ của chị Đỗ Thu Hương gửi tới chương trình:Hành trình 3 ngày 2 đêm của PYS Travel đưa Tôi vượt qua 320km đường quốc lộ và 164km trên con đường Hạnh Phúc để đến với Hà Giang. Ở đó có những người dân đang sinh tồn trên đá. Dù ngày nắng, ngày mưa vẫn âm thầm bảo vệ miền cực Bắc Tổ quốc yên bình. Chuyến đi đã đọng lại trong Tôi thật nhiều cảm xúc… Cảm xúc khi ngồi trên xe thi thoảng ngước mắt lên kèm theo tiếng cảm thán về những cung đường đèo quanh co trong làn sương mỏng hay hùng vỹ dưới ánh nắng mặt trời.Cảm xúc khi chân mình bước đi trên những phiến đá xám tai mèo nở hoa, ở đó len lỏi những nhành cúc cam, những bông tam giác mạch để rồi ngưỡng mộ về sức sống ở đây, nơi cao nguyên đá.Cảm xúc khi chạy một mạch từ trạm dừng xe đến điểm thăm quan, chỉ để ghi hình lại ngôi nhà trình tường với ngói âm dương sau hang rào đá. Ở đây, dưới gốc lê đang nở hoa trắng muốt có 3 đứa trẻ Sủng Là ăn chung nhau 1 quả táo đường, chúng đều mặc áo len, cởi chuồng, chân tay lấm lem đất nhưng ánh mắt ngây thơ rạng ngời niềm vui con trẻ. Cảm xúc khi mặc váy trắng, vấn lên đầu chiếc khăn của người dân tộc rồi hòa mình vào buổi chợ phiên Sà Phìn, lang thang từng góc vui, chung nhau khoảnh khắc sống với người bản địa.Cảm xúc khi nắm tay người bạn đời đi bộ giữa dòng người trong phố cổ, ngồi lặng lẽ với cốc café trong góc quán nhỏ xinh nhưng tim rộn rã theo theo tiếng hát cất lên bởi đoàn khách du lịch đến từ Lào Cai, Điện Biên, Hà Nội.Và, cảm xúc khi đứng hiến ngang dưới lá cờ đỏ tung bay trên cột cờ Lũng Cú. Cảm xúc thiêng liêng ấy sẽ còn theo tôi đi mãi trên con đường chinh phục dải đất hình chữ S thân thương này.Cảm ơn PYS Travel đã mang đến cho Tôi một chuyến đi thật nhiều ý nghĩa.

Một số hình ảnh của chị Thu Hương trong chuyến đi:

event-pys-travel006

event-pys-travel005

event-pys-travel007

Chia sẻ của bạn Phan Diệu Linh đã gửi tới chương trình:Có lẽ trong tiềm thức của chúng ta ai cũng có một “thiên đường” tưởng tượng của bản thân. Tôi cũng từng có “thiên đường” đẹp đẽ của riêng mình cho đến khi đặt chân đến Hà Giang..Từ thành phố Hà Giang đi qua các huyện Yên Minh, Quản Bạ, lên đến Mèo Vạc là CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC - con đường xương máu dài gần 200km là huyền thoại về sức trẻ của thanh niên 16 dân tộc các tỉnh phía Bắc. Khi đi trên con đường này, không chỉ để thưởng ngoạn cảnh đẹp, mà còn để chúng ta tri ân những con người đã ngã xuống cho từng lối ta đi. Trải nghiệm đầu tiên của tôi khi đi cách thành phố 40km là bắt đầu vào cung đường đèo. Những cung đường zíc zắc từ chân núi tới đỉnh núi cao hàng mấy trăm mét, với những khúc cua gấp hình chữ U nối liền nhau từ chân núi tới đỉnh núi, hết ngọn núi này lại sang ngọn núi khác. Đồng hành cùng đoàn tôi hôm ấy là anh Dũng lái xe, được mệnh danh là “tay lái mềm nhất miền Bắc” và anh Quang – hướng dẫn viên đáng yêu người bản địa. Trên xe tôi mọi người vẫn đùa nhau rằng “mắt không thấy thì tim ko đau”. Chúng tôi ko dám mở mắt nhìn đoạn đường đèo phía trước, cũng như mỗi lần có một ô tô tải to đi qua mà chúng tôi phải tránh là run sợ vì ô tô phải áp sát mép vực.Khi được nghe anh Quang hướng dẫn viên kể về sự gian nan, nguy hiểm và sức chiến đấu của bà con dân tộc trong cuộc Chiến tranh biên giới năm 1979 mà đoàn chúng tôi đều xúc động. Vào thăm nghĩa trang Vị Xuyên, nơi chôn cất hơn 2000 con người đã hi sinh cho cuộc chiến tranh ác liệt này. Chúng tôi không khỏi nghẹn ngào khi nhìn thấy mộ những đồng chí hi sinh khi tuổi mới chỉ 16,17. Các anh đã ngã xuống để bảo vệ biên giới, bảo vệ Tổ quốc và bình yên của dân tộc.Chúng tôi lên Hà Giang vào những ngày sương mù dày đặc, mây vờn quanh núi tạo nên khung cảnh nên thơ, huyền ảo. Khi bắt đầu vào con đường đi lên đèo Mã Pì Lèng – một trong “tứ đại đỉnh đèo” của miền Bắc, chúng tôi đã cảm nhận ngay được sự hiểm trở của nó, một bên là vách núi, bên kia là thung lũng với hàng trăm ngọn núi xung quanh. Sự hùng vĩ đến nỗi cả trong sự tưởng tượng của tôi chưa từng xuất hiện. Khi mà bạn đứng trên ngọn núi cao nhất, hướng tầm mắt ra phía trước là cả một cao nguyên với hàng trăm, hàng nghìn ngọn núi dưới chân mình, cả cao nguyên đá hùng vĩ đang ở trong tầm mắt của mình, có dòng sông Nho Quế xanh biếc chạy song song với Mã Pì Lèng. Khi đó, bạn sẽ có câu trả lời cho câu hỏi “thiên đường thực sự là đâu”.Hoa tam giác mạch là đặc sản, là một trong những biểu tượng khi người ta nhắc đến Hà Giang nói chung và “cao nguyên đá Đồng Văn” nói riêng. Thời điểm hoa đẹp nhất là khi hoa đã chuyển từ màu trắng sang màu phớt hồng. Những cánh đồng hoa tam giác mạch trải dài mênh mông khiến tôi lạc vào khung cảnh thơ mộng này mãi chẳng muốn rời đi.Ấn tượng của riêng tôi khi nhắc đến Hà Giang ko chỉ là những con đường đèo, không chỉ là những cánh đồng hoa tam giác mạch trải dài. Điều khiến tôi nhớ về nơi đây chính là tình người. Một chủ nhà home stay có tên là Hội Liêm đã mời chúng tôi vào nhà, đem loại rượu quý mời chúng tôi uống, nói chuyện về ngôi nhà cổ nhất ở Đồng Văn của anh và vô cùng nuối tiếc khi chúng tôi từ biệt ra về. Trẻ con ở đây thật sự đáng thương. Trong tiết trời lạnh giá này mà có những em chỉ mặc một chiếc áo hoặc một chiếc quần, đi chân trần nhưng lúc nào cũng nở nụ cười tươi. Những em nhỏ chơi ở ven đường cũng sẽ vẫy tay chào bạn khi bạn đi qua. Phát kẹo cho trẻ em, những nụ cười và những lời chúc của chúng dành cho bạn sẽ để lại những ấn tượng mà bạn không thể phai mờ.Kết thúc hành trình dài, chúng tôi lên đường trờ về Hà Nội mà lòng đầy nuối tiếc. Nhất định chúng tôi sẽ quay trở lại nơi đây, vào một ngày đầy nắng…Hà Giang, hẹn gặp lại nhé!Đoàn chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh Dũng đã cho chúng tôi trải nghiệm một hành trình an toàn, cảm ơn anh Quang hướng dẫn viên đáng yêu với những câu chuyện vui vẻ, hài hước. Cảm ơn PYS Travel về chuyến du lịch đáng nhớ này….

Một số hình ảnh của bạn Diệu Linh trong chuyến đi:

event-pys-travel013

event-pys-travel014

Với người chơi được bình chọn là Gương mặt đại diện Tháng, PYS Travel xin gửi tặng 1 voucher du lịch trị giá 1.000.000VND sử dụng khi tham gia tour/ dịch vụ do PYS Travel tổ chức.

event-pys-travel009

event-pys-travel010

PYS Travel xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ chương trình. Hẹn gặp lại các bạn trong cuộc thi năm để tìm ra chủ nhân dành phần quà "1 NĂM ĐI DU LỊCH MIỄN PHÍ" do PYS Travel tổ chức.

Gọi tổng đài
Chat ngay
Gọi tổng đài
Chi nhánh HN
Chi nhánh HCM