Hòa cùng với không khí tưng bừng trong những ngày lễ lớn của cả nước, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều người háo hức tìm về du lịch Hà Giang tháng 4 trong những hành trình về nguồn, đến với những địa điểm thiêng liêng chủ quyền của Tổ quốc.
Du lịch Hà Giang tháng 4 là một trong số những điểm đến được nhiều người lựa chọn trong hành trình tìm về với mảnh đất thiêng liêng địa đầu của Tổ Quốc.
Khoảnh khắc ngọt nơi Rừng thông Yên Minh
Đây là một vùng đất thích hợp nhất dành cho những người thích khám phá, ưa thích sự bình yên. Không gian đá núi, gió trời khoáng đạt, người dân hồn hậu, thân thiện, mến khách khiến mọi lo âu trong cuộc sống tan biến.
Chợ phiên Đồng Văn, Hà Giang với những sản vật vùng cao đặc biêt (Ảnh: Phạm Hưởng)
Đi Hà Giang tháng 4 mùa này du khách được trải nghiệm một mùa hè cao nguyên đá với những sắc màu khác biệt. Hòa mình vào không gian những bản làng hiền hòa, những chợ phiên vui vẻ, rộn ràng sắc màu của phong phú những sản vật vùng cao.
Trên đỉnh Cột cờ Lũng Cú (Ảnh: princessindream_)
Du khách lần lượt được khám phá những địa danh kỳ vĩ của thiên nhiên như: Cột mốc số 0, Cổng trời Quản Bạ với núi đôi Cô Tiên, thăm duyên dáng với thời gian, chinh phục đường đèo Hạnh Phúc, đứng trên – sống mũi con ngựa huyền thoại, hay thiêng liêng khoảnh khắc trên đỉnh nhìn thấy bao la núi sông Tổ quốc mình.
Về Hà Giang tháng 4, du khách còn ngỡ ngàng với những sóng hồng bồng bềnh lên mây của tam giác mạch - Ảnh: tiget.at
Về du lịch , du khách còn ngỡ ngàng với những sóng hồng bồng bềnh lên mây của tam giác mạch. Những vạt nắng vàng ươm đã lan tỏa, ấm áp khắp rẻo cao miền đá, cũng là lúc những cánh đồng tam giác mạch ngược mùa ở Hà Giang trở lại. Nhiều người ví von, loài hoa này tựa tấm khăn voan khổng lồ phủ lên sườn núi hùng vĩ, làm điểm nhấn cho núi rừng Hà Giang thêm mặn mà.
Những cánh đồng hoa tam giác mạch tựa tấm khăn voan khổng lồ phủ lên sườn núi hùng vĩ (Ảnh: leechieuvi)
Dốc Thẩm Mã oai hùng trong nắng sớm
Mã Pì Lèng được mệnh danh là “Thiên hạ đệ nhất đèo”, là con đèo đẹp và hùng vĩ nhất miền núi phía Bắc Việt Nam với một bên là vách núi cao dựng đứng, một bên là vực đá sâu và kì vĩ nhất Đông Nam Á.
Mây trời như hòa cùng với núi non, tạo nên cảnh sắc thiên nhiên tuyệt diệu (Ảnh: Lan Lan)
Ghé thăm dinh thự họ Vương - chiêm ngưỡng sự sa hoa của vua Mèo (Ảnh: elvis13.3)
Đứng từ đỉnh đèo nhìn xuống là con sông Nho Quế bốn mùa xanh trong uốn lượn, như một sợi chỉ cắt ngang những dãy núi đá tai mèo nhọn hoắt, là nơi mà mây, núi, trời, sông hội tụ.
Tham khảo ngay tour du lịch Hà Giang:
Tour Hà Giang 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội
Tour Hà Giang 4 ngày 4 đêm từ TP.HCM
Dòng Nho Quế, ngắm nhìn mây, núi, trời, sông hội tụ (Ảnh: i'm nhung)
Ghé thăm ngôi nhà của Pao, ghi ấn bao dấu tích xưa cũ (Ảnh: Nguyen Nho Nho)
Thiêng liêng khoảnh khắc đứng trên đỉnh Cột cờ Lũng Cú, thấy bao la Tổ quốc mình, trong vẻ đẹp của làng mạc, núi rừng hoang sơ, đất đai trù phú, màu mỡ và yêu thương.
Niềm tự hào dâng lên khi nhìn thấy lá cờ tổ quốc bay trong gió (Ảnh: princessindream_)
Đến du lịch Hà Giang tháng 4, thấy những sắc màu mới, khác lạ cùng với hành trình du lịch Hà Giang của PYS Travel
Tham khảo ngay tour du lịch Hà Giang:
Tham khảo chùm tour du lịch mới nhất của PYS Travel:
Tour trong nước dịp tết Dương lịch 2026
Bản Quyền Hình Ảnh:
PYS Travel luôn tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ về tác phẩm nhiếp ảnh, ảnh chụp của các cá nhân và tổ chức. Chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực liên hệ với tất cả các tác giả có ảnh được sử dụng để xin sự cho phép sử dụng ảnh. Nếu có sự sơ xuất hay thiếu sót nào, chúng tôi xin được gửi lời xin lỗi tới các tác giả, chủ sở hữu hình ảnh. Các anh/chị cũng vui lòng gửi phản hồi lại cho PYS Travel:
Mỗi ngày chúng tôi đều gửi đến khách hàng của mình những tin tức thú vị, những ưu đãi hấp dẫn