Bạn đang tìm kiếm cẩm nang du lịch Hà Giang với lịch trình chi tiết và kinh nghiệm thực tế? Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ review du lịch Hà Giang 4 ngày 3 đêm từ trải nghiệm của bạn Nguyễn Phương Ly, giúp bạn dễ dàng lên kế hoạch khám phá vùng đất địa đầu Tổ quốc. Hà Giang quả thực là miền đất gây thương nhớ, nơi càng đi càng thấy núi non Việt Nam hùng vĩ và những cung đường đẹp đến ngỡ ngàng.
Phương Ly - Review lịch trình du lịch Hà Giang 4 ngày 3 đêm
Hà Giang là điểm đến mình lựa chọn bởi nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ cùng bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng cao phía Bắc. Những cung đường uốn lượn giữa núi đá, các bản làng yên bình, cột cờ Lũng Cú, đèo Mã Pì Lèng hay dòng Nho Quế xanh biếc đều tạo nên sức hút rất riêng. Đặc biệt, hành trình khám phá Hà Giang bằng xe máy mang lại cảm giác tự do, chân thực và giúp mình cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của thiên nhiên cũng như cuộc sống của người dân địa phương. Vì vậy, bọn mình đã lựa chọn lịch trình 4 ngày 3 đêm để có đủ thời gian trải nghiệm những điểm đến nổi bật mà không quá vội vàng.

NGÀY 1: HÀ GIANG - QUẢN BẠ - YÊN MINH - LŨNG CÚ
- 04h sáng bọn mình đến Bến xe Hà Giang, trước đó thì đã có liên hệ với Anh Anh Motel để thuê xe máy (100.000VNĐ/xe/ngày).
- Ở Hà Giang đa phần các chỗ thuê xe đều có phòng nghỉ miễn phí cho khách khi đến lúc sáng sớm,phòng dorm rất sạch sẽ, có đủ áo mưa, mũ bảo hiểm, bản đồ, số điện thoại sửa xe tại các điểm ở Hà Giang,.. điểm trừ nho nhỏ ở đây là không có túi bọc đồ (Vậy nên bọn mình bị ướt hết balo quần áo vì mưa suốt 2 ngày liền).
- 7h-7h30 bọn mình đi ăn sáng ở Quán Giang (90.000VNĐ/2 người). Sau đó, bọn mình đến Cột mốc số 0. Lúc check in cột mốc số 0 thì trời cũng mưa nhỏ thôi, sau đó qua Quản Bạ thì chỉ kịp check in Núi đôi Quản Bạ, còn trời mưa và sương nên k nhìn thấy cổng trời ở đâu luôn

Cột mốc số 0

Núi đôi Quản Bạ
- Từ Quản Bạ đến Yên Minh có 2 đường, 1 đường cũ hơn 40km, 1 đường mới hơn 20km. Bọn mình đi đường mới thì qua Cây Nghiến Cán Tỷ. Nhìn ảnh thì cũng thấy là trời mưa khá to rồi. Không bỏ được áo mưa luôn, nên mặc áo mưa chụp vài cái.
Tham khảo >> Tour Hà Giang 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội

- 12h bọn mình ăn trưa tại thị trấn Yên Minh, cứ ăn cơm cho có sức đi chơi tiếp. Mọi người nên hỏi trước người bản địa, hoặc ăn tại homestay vừa ngon, vừa rẻ, lại vui vô cùng.
- Sau đó, chúng mình đến Hoang mạc đá check in xong thì nghỉ ngơi ăn thịt xiên nướng siêu ngon. Trên đường đi gặp khá nhiều ruộng hoa tam giác mạch, mình thấy chỗ nào rộng đẹp thì có thể vào chụp. Giá: 10.000VNĐ/người.

Hoang mạc đá Sảng Tủng Hà Giang
>> Xem thêm: Du lịch Bắc Quang Hà Giang
- Chiều: Mình khởi hành đến Lũng Cú. Đường đi lên Lũng Cú đang sửa bụi mù mịt lại còn tắc đường, mình đi xe máy lên tận nơi nên chỉ cần phải leo bộ 1 đoạn. Nếu bạn đi ô tô sẽ phải gửi xe rồi leo bộ khá nhiều hoặc có dịch vụ đi xe điện lên đỉnh ạ.
- Tối: Trước đó mình có book phòng tại Lolo Ancient House (450.000VNĐ/phòng/2 người). Tối thì 2 vck đặt cơm luôn của anh chị chủ nhà (160.000VNĐ/2 người/bữa tối). Đây có lẽ là bữa ăn ngon, đáng nhớ nhất trong cả chuyến đi của tụi mình

Lolo Ancient House Homestay
Kết thúc ngày đầu tiên tại Lô Lô Chải, mình và bạn mình đã có rất nhiều ảnh khá ok đấy chứ
NGÀY 2: LŨNG CÚ - ĐỒNG VĂN
- Sáng dậy bọn mình được chị chủ làm cho 2 bát mì tôm trứng, rau, lạp xưởng (20.000VNĐ/bát/người) và mình thấy khá ok. Sau đó thì thuê anh chị bộ quần áo dân tộc Lô Lô (50.000VNĐ/bộ nữ). Sáng mưa to nên 2 đứa bọn mình chụp ảnh và khám phá làng Lô Lô Chải, nơi những ngôi nhà gỗ cổ, con đường đất đỏ, khung cảnh núi non bao quanh tạo nên một bức tranh sinh động và nguyên sơ. Đây là trải nghiệm tuyệt vời nếu bạn muốn hiểu về văn hóa, đời sống người dân Lô Lô và check-in những bức ảnh “sống ảo” đặc sắc. Sau đó bọn mình ra Cafe Cực Bắc ở ngay đối diện homestay ngồi (60.000VNĐ/2 cốc matcha và cacao nóng).
- Trưa bọn mình ra ngoài ăn và ăn tại 1 nhà hàng ngay bên ngoài cổng Lô Lô Chải (270.000VNĐ/2 người)
- Hôm đó trời mưa khá nhiều nên 2 đứa mình quyết định lên thẳng Cột cờ Lũng Cú. Vé vào là 10.000VNĐ/người. Bọn mình lên hẳn đỉnh cột cờ luôn. Lần đầu thấy lá cờ siêu to. Sau đó bọn mình quyết định bỏ luôn cả áo mưa ra chụp ảnh.

Cột cờ Lũng Cú
Sau đó mình quay về Đồng Văn, mình có book tại Aladdin Homestay (300.000VNĐ/phòng/2 người). Ở Đồng Văn thì có dịch vụ giặt đồ. Mọi người có thể đặt qua homestay để gọi hộ.

NGÀY 3: SÔNG NHO QUẾ - ĐỈNH MÃ PÌ LÈNG - MÈO VẠC
Sau 2 ngày mưa khá nhiều thì cuối cùng cũng hửng nắng
- Bọn mình ăn sáng với món bánh cuốn Bà Hà (xôi ngũ sắc, bánh cuốn trứng)

Bánh cuốn Hà Giang
- Đến trưa bọn mình thuê thuyền đi thuyền trên sông Nho Quế khá đẹp với giá 100.000VNĐ/người, có 1 cây cầu gỗ để chụp ảnh. Sông Nho Quế thì đẹp khỏi bàn. Ngồi dưới thuyền nhìn nước xanh, trời xanh, núi xanh, mây trắng, đẹp ghê luôn.
Tham khảo >> Tour Hà Giang 4 ngày 4 đêm từ TP.HCM

Đi thuyền trên sông Nho Quế
- Bữa trưa bọn mình ăn gà nướng và cá nướng với 150.000VNĐ/2 người.
- Tầm 3-4h chiều bọn mình mới bắt đầu lên đỉnh Mã Pì Lèng, 2 đứa khá may vì lên tầm chiều muộn cũng vắng khách rồi, mấy hôm nay lên báo còn đọc là chỗ đó đang phá dỡ để cải tạo. Đi muộn tí nữa là không được ngắm cảnh ở đây rồi, đẹp khủng khiếp, đứng ở đó nhìn thấy dòng sông Nho Quế, rồi thấy cả thuyền chạy rẽ nước (80.000VNĐ/ 2 người)
>> Xem thêm: Mỏm đá tử thần Hà Giang
- 5h - 5h30 thì chúng mình về Pả Vi. Mình ở Pả Vi homestay (350.000VNĐ/phòng/2 người). Ở Pả Vi khá đẹp, mỗi tội nhiều muỗi. Ở đây họ còn không dùng màn.
- Buổi tối, 2 đứa mình ăn tối tại 1 quán Sơn Cơm Rang ở Mèo Vạc với giá 110.000VNĐ/2 người).
NGÀY 4: MÈO VẠC - HÀ GIANG - HÀ NỘI
-Vì 2 ngày đầu mưa nên không đi được những địa điểm trên, nên bọn mình quyết định đi lại về đường cũ mà không đi đường Mậu Duệ, Du Già nữa. Hơi tiếc, cơ mà nếu không quay lại còn tiếc hơn
- Sáng thì bọn mình di chuyển đến Nhà của Pao và Dinh thự họ Vương trước khi kết thúc chuyến đi Hà Giang 4 ngày 3 đêm này

Nhà của Pao

Dinh thự họ Vương
- Trên đường về có đi qua cung đường chữ M check in, mình cứ thấy chỗ nào có đông người dừng lại thì sẽ tấp vào thôi. Lúc đi mình đã đi đường 44km qua rừng thông Yên minh nên lúc về mình chọn đi về đường 22,6km, đường này cảnh đẹp dã man và đổ đèo rất tuyệt. Mình ngồi sau tay lái mà nhiều lần phải nhắm mắt vì có hơi sợ, đường này các bạn phải có tay lái vững và đi cẩn thận chút nha.
- 6h30 chiều mình về đến Hà Giang và ăn tối rồi trả xe
- 9h tối mình lên xe khách về Hà Nội và kết thúc chuyến đi Hà Giang 4 ngày 3 đêm
Sau cùng, mình nhận thấy rằng đi du lịch Hà Giang 4 ngày 3 đêm vui thì có vui nhưng cũng khá mệt đó.
TỔNG CHI PHÍ CHUYẾN ĐI 4 NGÀY 3 ĐÊM
Hết khoảng 2.200.000 VNĐ/người (mình đi với 1 người bạn)
Chúng mình khởi hành từ Hà Nội đi du lịch Hà Giang bằng xe khách giường nằm Cường Hà lúc 6h30 chiều tại bến xe Mỹ Đình (200k/người/chiều).
Đến Hà Giang lúc 3-4h sáng. Taxi đi từ nhà đến chỗ bắt xe (60.000VNĐ/chiều). Trên đường đi nhà xe có cho dừng lại để ăn uống, vệ sinh, bạn mình có ăn đêm ở đó (35.000VNĐ).
Trên đây là toàn bộ review Hà Giang 4 ngày 3 đêm của bạn Nguyễn Phương Ly, PYS Travel hy vọng những review trong bài viết này sẽ hữu ích cho chuyến du lịch sắp tới của bạn.
Dưới đây là một số tour du lịch Hà Giang hiện có ở PYS Travel:
Bản Quyền Hình Ảnh:
PYS Travel luôn tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ về tác phẩm nhiếp ảnh, ảnh chụp của các cá nhân và tổ chức. Chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực liên hệ với tất cả các tác giả có ảnh được sử dụng để xin sự cho phép sử dụng ảnh. Nếu có sự sơ xuất hay thiếu sót nào, chúng tôi xin được gửi lời xin lỗi tới các tác giả, chủ sở hữu hình ảnh. Các anh/chị cũng vui lòng gửi phản hồi lại cho PYS Travel: https://pystravel.vn/ban-quyen-hinh-anh

